Nghi can tàng trữ bốn khẩu súng ra đầu thú

(PL)- Ngày 16-10, Đồn biên phòng Thông Thụ (huyện Quế Phong, Nghệ An) đã bàn giao Lương Văn Xanh (35 tuổi, trú bản Mường Piệt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong) cho cơ quan Công an huyện Quế Phong tiếp tục điều tra, khởi tố bị can về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Sáng 14-10, lực lượng Đồn biên phòng Thông Thụ đi tuần tra trên lán rẫy của người dân ở bản Cà Na cũ (xã Thông Thụ), phát hiện có một khẩu súng CKC, hai khẩu súng kíp, một khẩu súng săm lét bắn đạn hoa cải và hai viên đạn của súng K56, ba viên đạn hoa cải.

Đồn biên phòng Thông Thụ lập biên bản tịch thu số súng đạn trên và điều tra, truy tìm chủ nhân cất giấu súng. Sau đó Xanh đến đầu thú, khai nhận là chủ nhân tàng trữ súng, đạn trên để sử dụng và bán.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.