Nghi can sát hại cha và anh vợ bị bắt khi trốn về quê

(PLO)- Nghi can sát hại cha và anh vợ tại TP Uông Bí trốn về Hải Phòng bị công an bắt khi đang ngồi uống nước chè ở vỉa hè.

Chiều tối 5-8, Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP này đã thực hiện bắt giữ nghi can Hoàng Văn Sắt (46 tuổi, trú phường Thanh Sơn, TP Uông Bí) để điều tra về tội giết người.

Nghi can Hoàng Văn Sắt bị bắt khi đang ngồi quán nước chè.

Theo đó, lúc 15 giờ chiều 5-8, Công an TP Uông Bí đã  bắt giữ Sắt khi nghi can này đang ngồi tại quán nước chè tại khu vực thị trấn Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Hoàng Văn Sắt bị tình nghi đã sát hại cha và anh vợ tại phường Thanh Sơn, TP Uông Bí tối 4-8.

Như PLO đã thông tin, khoảng 20 giờ 30 tối 4-8, do mâu thuẫn việc gia đình, nghi can Sắt đã dùng dao sát hại cha vợ là ông Nông Văn S (72 tuổi) và anh vợ là Nông Văn T (42 tuổi) tại nhà cha vợ ở phường Thanh Sơn (TP Uông Bí). Sau khi gây án, Sắt bỏ trốn về quê ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.