Nghi can sát hại 1 phụ nữ trong nhà hoang ở Cà Mau tự tử

(PLO)- Khi công an đến nhà thì nghi phạm đã chết trong tư thế treo cổ chết ở chòi vuông tôm, nghi tự tử.

Chiều 16-11, Công an tỉnh Cà Mau đã thông tin nghi phạm sát hại chị T.H.D trong căn nhà hoang trong căn nhà hoang ở huyện Cái Nước.

Theo công an, nghi phạm là ông Nguyễn Văn M., 56 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. 

Đám tang chị D. (ảnh: CTV).

Lúc Công an tìm đến nhà để mời ông này về trụ sở để điều tra thì ông đã chết trong tư thế treo cổ ở chòi vuông tôm của mình. 

Một nguồn tin từ địa phương cho biết, nạn nhân T.H.D không có chồng nhưng có một đứa con với ông M. Ông có gia đình, nhưng vẫn qua lại với nạn nhân ba năm qua. 

Theo thông tin mà phóng viên có được, ngày 11-11, ông M. chở chị D. bằng xe máy đi từ thị trấn Cái Nước về hướng TP. Cà Mau. Trên đường, ông có ghé mua khẩu trang và camera của tiệm tạp hóa ghi rõ hình ảnh, chiếc xe mà ông sử dụng. 

Chiều ngày 15-11, một người đi câu cá phát hiện xác chị D. trong một căn nhà hoang ở ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau, cách thị trấn Cái Nước nơi hai người xuất phát 4 hôm trước khoảng hơn 10km. Trước đó thì gia đình chị D. đã báo công an là chị D. mất tích từ 11-11-2020. 

Trưa 16-11, công an đến nhà ông M. thì phát hiện ông đã chết trong tư thế treo cổ.

Xác chết trong nhà hoang
Hơn 7 giờ sáng 16-2, người dân địa phương phát hiện một xác chết trong căn nhà số 43 đường Lê Thánh Tôn (khu vực 5, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Bình Định; nguyên là trụ sở Công ty Dâu tằm tơ, mấy năm gần đây đóng cửa không có người ở).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.