Nghi can sát hại 1 phụ nữ ở Nghệ An bị bắt tại TP.HCM

(PLO)- Trần Văn Năng từ Hải Phòng vào Nghệ An giết người cướp của rồi trốn vào TPHCM thì bị bắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Năng (61 tuổi, trú thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) về tội giết người và cướp tài sản.

Trần Văn Năng bị bắt giữ. Ảnh: VH.

Trần Văn Năng bị bắt giữ. Ảnh: VH.

Nạn nhân bị sát hại là bà PTH (55 tuổi, trú xã Tân An, huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Trước đó, sáng 15-7, anh PAĐ (trú xã Tân An, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) phát hiện mẹ ruột là bà H tử vong trong phòng ngủ. Trên thi thể bà H có vết dao đâm và gia đình mất một số tài sản như xe máy, điện thoại, túi đựng tiền của bà H nên anh D đã trình báo cơ quan công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để điều tra, truy bắt hung thủ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản để điều tra làm rõ.

Sau thời gian điều tra, Ban chuyên án đã từ Nghệ An vào phối hợp với Công an huyện Bình Chánh, Phòng CSGT TP.HCM bắt giữ Năng tại huyện Bình Chánh khi Năng đang trên chuyến xe từ TP Cần Thơ về TP.HCM.

Năng khai nhận, đầu năm 2023, Năng đang làm bảo vệ tại bến xe ở TP Hải Phòng thì có gặp và quen bà H khi bà đi thăm người thân. Năng kết bạn với bà H và cho đến tháng 7-2023, Năng có cho bà H vay mượn 10 triệu đồng.

Ngày 14-7, Năng đi từ Hải Phòng vào nhà bà H để nói chuyện nợ nần. Đêm hôm đó, Năng ngủ lại tại nhà bà H rồi nửa đêm Năng nghĩ rằng bà H lợi dụng chuyện tình cảm để mượn tiền nên đã bực tức và dùng dao tấn công vào người bà H.

Tang vật điện thoại, xe máy mà Trần Văn Năng cướp của nạn nhân. Ảnh: VH.

Tang vật điện thoại, xe máy mà Trần Văn Năng cướp của nạn nhân. Ảnh: VH.

Khi bà H gục xuống, Năng cướp lấy chiếc túi của bà H (Hai điện thoại, tiền mặt 642.000 đồng, một số đồ dùng cá nhân) cùng chiếc xe máy của bà H rồi bỏ trốn.

Trên đường đi trốn, Năng đến bệnh viện Đa khoa Quang Khởi (Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) gửi xe máy, đón xe khách vào Thừa Thiên Huế. Khi vào đến TP Huế, Năng đón xe vào Đà Nẵng và lo sợ bị truy đuổi, Năng lại đi ngược ra Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị). Tại đây, Năng ngủ lại một đêm rồi tiếp tục quay vào Đà Nẵng, Quảng Nam.

Sau đó, Năng đi từ Quảng Nam vào Cần Thơ. Khi Năng rời Cần Thơ đến TP.HCM thì bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.