Nghi can giết người ở Vũng Tàu vượt biên sang Campuchia thì bị bắt

(PLO)- Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Long An đã bắt giữ nghi phạm giết người ở huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu trốn sang Campuchia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-1, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Long An cho biết đã bàn giao nghi phạm Phạm Trung Vinh (20 tuổi, ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) cho Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để điều tra làm rõ hành vi liên quan một vụ án mạng.

Nghi can Phạm Trung Vinh lẫn trốn sang Campuchia đã bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Nghi can Phạm Trung Vinh lẫn trốn sang Campuchia đã bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 6-1, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiếp nhận thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang tổ chức truy bắt nghi phạm Phạm Trung Vinh (20 tuổi, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc , Bà Rịa - Vũng Tàu), có liên quan đến vụ án mạng giết người xảy ra ngày 11-10-2022 và có quyết định truy nã của công an Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiến hành trao đổi thông tin với Đồn Công an xuất nhập khẩu Hữu Nghị Sốm Rôm, phát hiện Vinh đang lẩn trốn tại nhà nghỉ 24G (Xã Sốm Rôm, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Riêng, Campuchia).

Sau đó, được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng Campuchia, Vinh bị đưa về Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây làm việc.

Đến 16 giờ 50 ngày 6-1, đơn vị Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao Vinh cho công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.