Nghi can dùng súng cướp xe giữa chợ Long Khánh đã ra đầu thú

(PLO) - Sau khi đem chiếc Air Blade cướp được đến để trước cổng trụ sở công an và để lại “bức thư” nhờ công an trả cho khổ chủ, đến chiều 30-8, nghi can dùng súng cướp xe máy giữa chợ Long Khánh đã đến công an đầu thú.

Ngày 31-8, Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Công Hiệp (25 tuổi, ngụ ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Chiếc xe máy tang vật  Hiệp để lại hiện trường khi bị truy đuổi

Hiệp được cho chính là nghi can trong vụ dùng súng bắn trả công công an và cướp xe máy của người dân xảy ra tại Trung tâm thương mại Long Khánh (người dân địa phương gọi là chợ Long Khánh) gây xôn xao dư luận vừa qua.

Như Pháp Luật TP.HCM, theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 13 giờ, ngày 25-8, Công an phường Xuân Trung (thị xã Long Khánh) tổ chức tuần tra tại khu vực chợ Long Khánh thì phát hiện Hiệp điều khiển xe Exciter biển số 60B6 - 392.02 trong khu vực chợ với nhiều biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên khi các chiến sĩ công an chặn đầu xe thì ngay lập tức Hiệp bỏ xe chạy bộ.

Bị truy đuổi, Hiệp rút súng ngắn đạn bi tự chế bắn trả khoảng ba phát về phía lực lượng chức năng. Rất may không ai bị thương tích. Sau đó, Hiệp chạy vào nhà lồng chợ lao vào cướp xe của ông Nguyễn Thành Ngọc (ngụ xã Bảo Vinh) đang dựng xe mua hàng trong chợ. Khi ông Ngọc phản ứng thì Hiệp rút súng ra bắn một phát nhưng không trúng ông Ngọc rồi cướp xe của nạn nhân tẩu thoát.

Liên quan đến vụ dùng súng bắn trả công an, uy hiếp người dân cướp xe, ngày 28-8, Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đã xác định nghi can và đang tiến hành truy bắt để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo cơ quan Công an thị xã Long Khánh nghi can đã gây ra vụ việc trên là Bùi Công Hiệp (25 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai).

Khi lực lượng chức năng đang ráo riết truy bắt thì đêm 25-8, Hiệp đem chiếc Air Blade cướp được đến để trước cổng trụ sở Công an thị xã Long Khánh. Hiệp để lại “bức thư” trên xe với nội dung thừa nhận cướp xe là do hoảng loạn khi gặp công an. Anh ta cũng viết dòng nhắn gửi, nhờ công an trả lại chiếc tay ga cho khổ chủ. Đến chiều 30-8, Hiệp đã đến Công an thị xã Long Khánh đầu thú.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.