Nghi can bắn nữ sinh lớp 11 vì mâu thuẫn tình cảm

Nghi can được xác định là Nguyễn Trung Thực (34 tuổi, tự Trung “đen”, ngụ ấp Đất Mới, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai), từng có hai tiền án.

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 11 bị bắn chết vừa xảy ra tại huyện Long Thành (Đồng Nai), sáng 12-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các lực lượng chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Nhân chứng kinh hoàng kể sự việc

“Tôi đang ngồi bán hàng thì nghe tiếng súng nổ bên nhà cháu Linh ở nhà đối diện. Tôi vội vàng chạy qua thì hoảng hốt thấy người nhà đang bế cháu chạy ra sân trong tình trạng đang hấp hối, người mềm. Sau khi chuyển cháu đi cấp cứu, tôi tri hô người dân chạy đuổi theo thì Thực rẽ sang bên khu rẫy trồng mì” - chị Phương (28 tuổi, ở nhà đối diện cháu Linh) kể lại.

Hiện trường nơi Thực tự sát. Ảnh: TD

Anh Long, người sống gần nhà nạn nhân, kể: “Vào khoảng 18 giờ ngày 11-8. Lúc này tôi đang ở nhà thì nghe tiếng nổ phát ra từ nhà bà nội của Linh. Tôi chạy sang kiểm tra thì thấy Linh nằm dưới nền nhà, bị thương nặng. Lúc đó Trung cũng vừa ra khỏi nhà và đi bộ về con đường đất đối diện”.

Anh Long nói thêm thấy Thực chạy thục mạng mang theo súng, một số người đi đường tưởng xảy ra cướp nên đã cùng đuổi theo vào khu vực rẫy. Tại đây cây mì cao, um tùm che khuất tầm mắt, Thực lẩn trốn vào trong. "Chúng tôi gọi điện thoại cho lực lượng chức năng hỗ trợ để tìm, tôi lại nghe có tiếng súng nổ lần thứ hai vang lên rồi im bặt" - anh Long nói.

“Lúc này hàng trăm chiến sĩ cùng người dân đang phong tỏa và dùng loa để vận động Thực ra ngoài nhưng không thấy tung tích. Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, lực lượng chức năng đã thuê xe càng làm công tác hiện trường thì phát hiện nghi can nằm gục chết phía sâu trong rẫy mì” - anh Long nói.

Do mâu thuẫn tình ái?

Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, nghi can tên Nguyễn Trung Thực từng có hai tiền án.

Đám tang của cháu Linh. Ảnh: TD

Trong khi đó, một người quen của gia đình cháu Linh cho biết gia đình cháu Linh kinh doanh trò chơi game bắn cá. Trung là thợ sửa máy game bắn cá.

Trong một lần vào sửa máy game cho gia đình cháu Linh thì hai người nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, được một thời gian thì xảy ra mâu thuẫn, Linh đề nghị chia tay nhưng không được chấp nhận và Linh đã tìm cách né tránh.

Mặc dù bị từ chối tình cảm nhưng Thực vẫn tìm cách gặp Linh. Thậm chí nhiều lần Thực chặn xe đưa rước học sinh đi học để gặp Linh nhưng đều bị từ chối. Do vậy giữa Thực và Linh thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, thậm chí là đánh nhau. “Có lần tôi thấy hai đứa chửi nhau rất dữ rồi xông vào đánh nhau” - chị Phượng, nhà ở đối diện cháu Linh, cho biết. Chị Phượng cũng cho biết thêm cũng vì chuyện này mà mẹ cháu Linh rất buồn.

“Cháu Linh đang học lớp 11 ở xã Bình Sơn. Buổi chiều xảy ra vụ việc, cháu Linh vừa đi may hai bộ áo dài về để chuẩn bị đi học. Ai ngờ vừa về nhà thì bị Thực bắn. Tôi nghe nói khi xảy ra sự việc cháu Linh đang bế em ba tuổi trên tay” -một người hàng xóm của cháu Linh nói.

Được biết gia đình Linh có bốn chị em. Linh là con đầu. Khi xảy ra sự việc, em trai thứ hai của Linh có chứng kiến sự việc.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.