Nghi can 14 tuổi giết người vì bênh bạn gái

(PLO)- Hai nhóm gây lộn vì bênh vực các cô gái nhóm mình. Huy đã dùng 1 con dao đâm chết đối thủ.

Ngày 20-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác nhận đã bắt được nghi can 14 tuổi giết người vào lúc 2 giờ sáng cùng ngày.

Nghi can tên là Đoàn Quốc Huy (ngụ TP Cà Mau), bị bắt tại thị xã Ngã Bảy, cách hiện trường gây án hơn 100km.

Đoàn Quốc Huy tại Cơ quan điều tra. Ảnh do Công an Cà Mau cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 20-6, Huy cùng nhóm bạn đi uống nước tại phường 6, TP Cà Mau. Tại đây có nhóm của Tô Phúc Nhật (19 tuổi), ngụ phường 7, TP Cà Mau uống nước ở bàn cạnh bên.

Hai nhóm sau đó sinh sự vì bênh vực các cô gái nhóm mình. Huy đã dùng 1 con dao của người bạn cùng nhóm đưa cho đâm chết Nhật

Ngay sau khi gây án, Huy bỏ trốn rồi bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.