Nghi bị sờ soạng lúc ngủ, nam thanh niên gây án mạng

(PLO)- Xuất phát từ việc nghi ngờ bạn nhậu lạm dụng tình dục lúc ngủ, nam thanh niên dùng dao gây án mạng.

Ngày 25-5, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Mậu (29 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về hành vi Giết người. 

Theo thông tin ban đầu, chiều 24-5, sau khi Mậu ăn nhậu với một người tên Tùng ở ấp Lộ Đức (xã Hố Nai 3, Trảng Bom) thì nằm nghỉ. Tuy nhiên, Mậu nghi ngờ bị Tùng lạm dụng tình dục nên bực tức, hai người xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Nghi can Mậu. Ảnh: CTV. 

Mậu lấy một con dao phay dài khoảng 60cm tấn công khiến Tùng gục chết tại chỗ. Gây án xong, Mậu trở về nhà kể sự việc cho gia đình nghe rồi đến công an đầu thú.

Nhận được tin báo, công an tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Mậu cũng khai là trước đó có mâu thuẫn với Tùng trong quá trình làm việc cùng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.