Nghi bị chơi bài bịp, rủ bạn đến cưỡng đoạt tiền

(PLO)- Nam thanh niên chơi bài bị thua tiền, nghĩ mình bị chơi bịp nên rủ bạn cưỡng đoạt lại tiền.

Chiều 18-1, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã tạm giữ hình sự ba nghi phạm Nguyễn Nhật Vũ, Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Văn Việt (cùng 24 tuổi) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ba nghi phạm bị tạm giữ. Ảnh: H.H

Trước đó, Vũ có đánh bài ăn tiền với N.P.H và N.M.H rồi bị thua tiền. Vũ nghĩ mình bị hai người kia chơi bài bịp.

Ngày 13-1, Vũ rủ thêm Khoa và Việt đến bàn kế hoạch lấy lại tiền thua bài. Sau đó, Vũ giả vờ gọi hai người trên đến một quán cà phê trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) để tiếp tục đánh bài ăn tiền.

Tại quán cà phê, Vũ cùng bạn mình yêu cầu hai bạn chơi bài trả lại tiền đã thua. 

Tiếp đó, Vũ và nhóm bạn đã buộc hai nạn nhân đến tiệm cầm đồ để cầm cố nhiều tài sản. Nhóm của Vũ đã lấy của nạn nhân 6 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.