Nghi án vợ siết cổ chồng đến chết

(PLO)- Bà Liên khóc, nói "chồng bị đột tử" và chuẩn bị lễ mai táng nhưng công an xác định nạn nhân tử vong do bị siết cổ.

Ngày 9-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang tạm giữ bà Trần Thị Liên (46 tuổi, trú xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân) để điều tra cái chết của chồng bà.

Nghi can Trần Thị Liên tại Công an huyện Nghi Xuân. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trước đó, rạng sáng 7-7, bà Liên khóc và thông báo cho mọi người rằng chồng mình là ông Phạm Anh Sơn (54 tuổi, xã Xuân Phổ) bị đột tử trên giường ngủ. Bà Liên cũng tất bật chuẩn bị để lo lễ mai táng cho chồng.

Tuy nhiên, do thấy bất thường, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua khám nghiệm, công an xác định ông Sơn tử vong là do có sự tác động từ bên ngoài, không phải do đột tử như vợ ông khai báo.

Trước lúc ông Sơn tử vong một ngày, gia đình có làm lễ cúng giỗ cho cha của ông Sơn và ông này có đánh vợ khi say rượu. Công an xác định bà Liên là nghi can liên quan đến cái chết của chồng.

Theo lời khai ban đầu của bà Liên, chiều 6-7, sau khi giỗ cha chồng, bực tức vì bị chồng đánh nên bà dùng dây trói chồng rồi đưa vào giường nằm cho tỉnh rượu.

Đến đêm cùng ngày, do chồng vẫn nằm chửi nên bà lấy cuộn băng dính dán vào miệng chồng. Đến khoảng 1 giờ 30 sáng 7-7, bà lấy áo sơmi siết cổ cho đến khi ông ngừng thở.

Khi biết chồng đã tử vong, bà Liên tháo áo quấn quanh cổ chồng và dùng kéo cắt dây trói, cắt băng dính rồi thông báo “chồng chết do đột tử”.

Chiều 9-7, ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ, cho biết: Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, chưa kết luận bà Liên là hung thủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.