Nghi án sát hại con gái 4 tuổi, người cha tự tử trong rẫy keo

(PLO)- Từ nghi án sát hại con gái 4 tuổi ở huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, công an sở tại phát hiện thi thể người cha với tư thế treo cổ tự tử trong rẫy keo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng 17 giờ chiều nay, 28-5, lực lượng công an đã tìm thấy ông Đinh Văn Thôi, người bị tình nghi sát hại con gái ruột 4 tuổi sáng qua, tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Thôi, 45 tuổi, được phát hiện trong tư thế treo cổ, nghi tự tử, tại một rẫy keo ở thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu.

Trước đó, do mâu thuẫn với vợ, Thôi dùng hai thòng lọng treo cổ con gái 4 tuổi và chính mình. Vợ ở nhà gần bên phát hiện, cắt dây giải cứu. Thôi thoát chết, cùng vợ đưa con gái đến Trạm Y tế xã Ba Vì cấp cứu nhưng nhân viên y tế xác định cháu bé đã tử vong.

Thấy con gái không qua khỏi, Thôi lẻn ra cửa sau Trạm Y tế xã rồi bỏ trốn. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an huyện Ba Tơ tổ chức truy tìm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.