Nghi án người phụ nữ sát hại con và cháu rồi tự sát

(PLO)- Công an đang phong tỏa hiện trường vụ việc một phụ nữ tại Hà Nội nghi sát hại con và cháu rồi tự sát

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ tối nay (20-7), tại khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Hiện trường xảy ra vụ việc

Vào thời điểm trên, một người phụ nữ sinh năm 1985, chưa rõ họ tên (quê Hưng Yên) sống tại một căn hộ trên tầng 16 tòa nhà HH-02-1C, đã bất ngờ dùng dây thắt cổ con mình và một người cháu 6 tuổi khiến cả hai cháu bé tử vong.

Sau đó, người phụ này dùng dây thắt cổ mình tự tử nhưng được một số người dân sống gần đó phát hiện cứu thoát và báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Cự Khê đã có mặt bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác để điều tra.

Trao đổi với PV, lãnh đạo công an xã Cự Khê xác nhận sự việc và cho hay đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.