Nghi án nạn nhân đánh chết 'yêu râu xanh'

Huê khai đánh chết người đàn ông xông vào phòng đòi quan hệ tình dục, cô ta kéo xác vào bể xả nước của trạm bơm phi tang.
Ngày 29/4, Công an tỉnh Thái Bình đang tạm giữ Nguyễn Thị Huê, 39 tuổi, để làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Khúc (58 tuổi).

Nghi can Huê khai khoảng 1h30' ngày 27/4 đang ngủtại nơi làm việc là nhà điều hành trạm bơm nước Vế, thuộc thôn Vế Đông, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà (Thái Bìnhnghe tiếng gọi cửa nên dậy mở và nhận ra người quen là ông Khúc. Huê bị người đàn ông này xông vào trong phòng đòi quan hệ tình dục song cô ta không đồng ý.

Trong lúc bị ông Khúc khống chế, Huê với được thanh gỗ dài khoảng 60 cm ở gần giường cầm chống cự. Sau nhiều cú đánh vào đầu, thấy ông này tử vong, cô ta hoảng sợ vội lôi xác bỏ vào bể xả nước của trạm bơm rồi bỏ trốn.

Sáng cùng ngày, người dân xã Canh Tân đi làm đồng đã phát hiện xác ông Khúc.

Theo cảnh sát, Huê làm nhân viên tại nhà điều hành trạm bơm. Cô ta bị bắt sau 2 ngày gây án.

Theo Giang Chinh (VNExpress)

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.