Nghi án mẹ sát hại con gái 4 tháng tuổi

(PLO)- Người phụ nữ bị công an tạm giữ để điều tra cái chết bất thường của con gái 4 tháng tuổi.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đang tạm giữ Hoàng Thị Đ. (21 tuổi, trú tại xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm) để điều tra về cái chết bất thường của con gái Đ.

Theo đó, cách đây một ngày, bé gái 4 tháng tuổi là con của Đ. được phát hiện tử vong với những vết thương tích hết sức đau lòng ở vùng cổ. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định bé bị chết ngạt.

Vào cuộc điều tra, công an triệu tập mẹ của bé là Hoàng Thị Đ. để lấy lời khai. Đ. cho biết do ở nhà một mình thấy con khóc nhiều quá nên dùng khăn tã vải xô siết cổ bé đến chết.

Sau đó, Đ. gọi điện báo cho chồng đang đi làm ăn xa biết. Nghi ngờ về cái chết của con mình, chồng Đ. trình báo cơ quan công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.