Nghi án mẹ 'ngáo đá' làm chết con 3 tuổi

(PLO)- Trong lúc tắm cho con 3 tuổi, người mẹ nghi bị 'ngáo đá' đã làm cháu bé tử vong

Ngày 1-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã tạm giữ hình sự Đỗ Thị Yến Nhi (27 tuổi, ngụ xã Giao Long, huyện Châu Thành, Bến Tre) để điều tra vì nghi làm chết bé trai 3 tuổi, là con ruột của mình.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 31-3, trong lúc tắm cho con trai là cháu NHK (3 tuổi), Nhi dùng khăn vải làm cháu ngạt thở tử vong. Sau đó Nhi bế bé K. đặt lên võng trước cửa nhà rồi la lên “con tôi chết rồi”. Vụ việc được người trong gia đình phát hiện nên đã trình báo công an địa phương.

Làm việc với công an, Nhi khai nhận trước đó có sử dụng ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.