Nghi án mẹ giết 2 con rồi uống thuốc sâu tự tử

(PLO)- Công an huyện Kim Thành và Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra làm rõ nghi án mẹ đẻ giết hai con ruột rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Chiều 20-4, mọi người đã dựng rạp, kê bàn ghế để chuẩn bị lo hậu sự cho chị Trần Thị Huế (34 tuổi, trú tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). “Bệnh viện trên Hà Nội đã trả về rồi vì không còn cơ hội cứu sống” - ông Nguyễn Văn Tuyến, bố chồng chị Huế, cho biết.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Công an huyện Kim Thành (Công an tỉnh Hải Dương) cho biết đang điều tra làm rõ nghi án mẹ đẻ giết con ruột rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Thông tin ban đầu, vào hồi 17 giờ ngày 19-4, chị Huế đã đâm chết con trai ruột là cháu Trần Mạnh Hoàng (năm tuổi). Ngay sau đó, người dân phát hiện chị Huế và con trai lớn Trần Mạnh Huy có biểu hiện uống thuốc diệt cỏ nên đã đưa hai mẹ con đi cấp cứu tại một bệnh viện trên Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Tuyến, bố chồng chị Huế, kể: Ngày 19-4, vợ chồng chị Huế ra tòa để tiếp tục giải quyết vụ việc ly hôn. Chiều cùng ngày, anh Thế (chồng chị Huế) đi đón hai con ở trường về nhà, sau đó đi đánh bóng chuyền.

“Thời điểm đó, bà nội các cháu đang cắt cỏ ở vườn nhà, thấy cháu Huy chạy xộc từ trong nhà ra sân, nôn thốc nôn tháo, khóc lóc nên vội chạy lại xem. Lúc này, bé Hoàng đã máu me khắp người đang thoi thóp, Huy thì nôn mửa co giật, mẹ chúng nó cũng quằn quại đau đớn…” - ông Tuyến kể lại trong nước mắt.

Ông Tuyến trước di ảnh cháu trai. Ảnh: HĐ

Ông Tuyến cho biết thêm số thuốc diệt cỏ chị Huế sử dụng có thể do chị Huế tự mua về vì trong gia đình ông không dùng loại này trong sản xuất nông nghiệp. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, chị Huế không có biểu hiện gì bất thường.

Chị Huế làm công nhân cho một công ty gần nhà, còn anh Thế là lái xe container cho một công ty vận tải, hơn chục ngày nay công ty nhỡ việc nên nghỉ làm tạm thời.

Ông Trần Văn Hiển, Chủ tịch xã Kim Anh, cho biết cơ quan công an đã xuống hiện trường ngay sau khi nhận tin báo. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận, cháu Hoàng chết trên đường đưa đến BV huyện Kim Thành cấp cứu, bởi vết đâm vào vùng ngực trái. Cháu Huy được đưa lên BV Nhi Trung ương cấp cứu, còn chị Huế được cấp cứu tại BV Bạch Mai (Hà Nội).

Đại diện gia đình nạn nhân cho biết bé Hoàng đã được chôn cất vào sáng 20-4 tại nghĩa trang địa phương. Bé Huy tạm thời đã qua cơn nguy kịch, hiện vẫn đang tiếp tục được điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.