Nghi án giết người yêu rồi tự sát

(PL)- Sáng 24-2, tại khu nhà trọ bà Nguyễn Thị Tám (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế), người dân phát hiện một đôi nam nữ nằm chết trong phòng.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Anh Thuy (20 tuổi, SV Trường ĐH Luật Huế) và Lê Văn Tuân (22 tuổi, SV Trường CĐ Phương Đông, Đà Nẵng).

Công an thị xã Hương Thủy đã đến hiện trường khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường... để điều tra sự việc. Thông tin ban đầu cho biết trên người Anh Thuy có vết bầm tím ở cổ, còn Tuân bị đứt mạch máu ở cánh tay trái. Có thể sau khi dùng tay siết cổ Thuy, Tuân đã dùng dao cắt mạch máu tay để tự tử. Tuy nhiên, tự tử không thành nên Tuân dùng dây treo cổ.

Được biết Thuy và Tuân có quan hệ tình cảm khi còn học THPT, sau khi Thuy đậu ĐH và đến Huế học hai bên thường xảy ra xích mích. Cách đây vài ngày, Tuân từ Đà Nẵng ra Huế để gặp Thuy giải quyết mâu thuẫn nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng trên.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.