Nghi án giết người tình rồi tự tử

(PL)- Ngày 15-6, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ gần khu vực cầu vượt Hòa Cầm.

Nạn nhân được xác định là ông NMQ (ngụ Điện Bàn, Quảng Nam) và bà NTLD (trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê).

Theo lời chủ nhà trọ, trưa 14-6, ông Q. chở bà D. cùng hành lý đến thuê trọ. Khoảng 23 giờ cùng ngày, mọi người trong dãy trọ đang ngủ thì nghe tiếng kêu la. Chủ nhà trọ chạy đến thấy bà D. nằm úp trên giường với nhiều vết dao, gục bên vũng máu, thở thoi thóp. Còn ông Q. nằm ngửa dưới sàn nhà, trên người có nhiều vết đâm. Khi xe cứu thương đến thì ông Q. đã tử vong trước đó, bà D. cũng tắt thở trên đường cấp cứu. Theo nhận định ban đầu, có thể do hai người mâu thuẫn chuyện tình cảm. Được biết ông Q. đã có gia đình và bà D. đã ly dị chồng, sống với nhau như vợ chồng.

LỆ THỦY

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.