Nghi án giả làm người giúp việc trộm tiền, vàng của chủ

(PLO)- Lúc 11 giờ 30 ngày 11-3, Nga xin phép gia đình ra ngoài mua thuốc rồi bỏ đi luôn. Đến 15 giờ cùng ngày, chủ nhà phát hiện cửa phòng ngủ bị cạy phá, kiểm tra gia đình bị mất số lượng tiền, vàng lớn.

Ngày 10-3, chị Lê Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1975, ngụ phường 9, quận 3, TP.HCM) có thuê chị Nga (sinh năm 1987, ngụ Đồng Nai) làm người giúp việc nhà.

Đến 11 giờ 30 ngày hôm sau, Nga xin phép gia đình ra ngoài mua thuốc rồi bỏ đi luôn.

Đến 15 giờ cùng ngày, chị Nhàn tá hỏa khi phát hiện cửa phòng ngủ bị cạy phá, chị hốt hoảng khi phát hiện bị mất số lượng tài sản lớn bao gồm: 2,3 lượng vàng 999,9, hai dây chuyền vàng 18k, 400 đô la Canada, 3 triệu đồng cùng nhiều đồ vật có giá trị khác.

Ngay lập tức chị Nhàn đã tới Công an phường 9 trình báo sự việc.

Hiện Công an quận 3 đang điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.