Nghi án em sát hại anh trai tâm thần

(PLO)- Cả nghi phạm lẫn nạn nhân đều bị bệnh tâm thần, thường xuyên đánh nhau.

Ngày 6-8, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành điều tra nghi án giết người xảy ra ở xã Cư Mtar (huyện Ma D’rắk)..

Trước đó, trưa 5-8, một người hàng xóm sang nhà anh Nguyễn Văn Hải (41 tuổi, xã Cư Mtar) để gọi đi làm thì phát hiện Hải nằm bất động ngoài sân đã tử vong, trên người phủ một tấm chăn.

Theo người dân địa phương, sáng cùng ngày, nạn nhân cùng một người khác mua rượu uống. Sau đó người dân nghe tiếng rên la của Hải nên nghĩ họ say rượu, tới trưa thì sự việc được phát hiện.

Liên quan đến vụ việc, Nguyễn Văn Hồng 40 tuổi (em ruột của Hải) đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Hồng được xác định là nghi can trong vụ việc.

Đáng nói, cả Hải và Hồng đều bị bệnh tâm thần, không kiểm soát được hành vi và hai anh em hay đánh nhau. Gia đình nạn nhân khó khăn, có cha bị nhiễm chất độc da cam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.