Nghi án chồng tâm thần giết vợ rồi tự sát trước mặt con

(PLO)- Nghe mẹ kêu cứu, con gái chạy ra thì phát hiện cha đang cầm dao tự đâm mình tử vong.

Ngày 27-12, Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Tam Bình, nghi chồng đâm chết vợ rồi tự sát.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng 25-12, trong lúc đang ngủ thì em VTL (16 tuổi, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) nghe tiếng mẹ mình là bà T. (35 tuổi) kêu cứu. Em L. chạy ra xem thì tá hỏa phát hiện cha mình là ông VVG (42 tuổi) đang cầm dao tự đâm vào người mình. Hoảng hốt, em L. kêu mọi người đến đưa cha mẹ đi cấp cứu, tuy nhiên cả hai đã tử vong.

Được biết người chồng có dấu hiệu bệnh tâm thần và đang được điều trị. Bước đầu công an nhận định người chồng chính là nghi phạm trong vụ án.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.