Nghi án chồng đánh chết 'vợ hờ' 17 tuổi ở An Giang

(PLO)- Xảy ra cự cãi với chồng hờ, cô gái 17 tuổi bị đánh, đuổi đi và sau đó được phát hiện tử vong.

Ngày 5-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra làm rõ nghi án chồng đánh chết "vợ hờ" vì mâu thuẫn gia đình.

Thông tin ban đầu, Nguyễn Thành Nhân (30 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang) và NTHT (17 tuổi, ngụ Đồng Tháp) sống chung như vợ chồng từ tháng 2-2021 đến nay.

Trong lúc chung sống, cả hai thường xuyên xảy ra cự cãi.

Căn nhà của Nguyễn Thành Nhân. Ảnh: HD

Khoảng 20 giờ ngày 4-7, Nhân và T. tiếp tục cãi nhau. Nhân còn đuổi, ném quần áo T. ra ngoài, không cho ở chung nữa. 

T. không chịu đi thì Nhân dùng tay đánh, đấm mạnh vào gáy T. nên nạn nhân bỏ chạy.

Vài phút sau, Nhân đi tìm thì thấy T. đã tử vong ở khu vực gần nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.