Nghi án cháu ngáo đá ‘chữa bệnh’ làm chết bà nội

(PLO)- Ban đầu người cháu khai đã “chữa bệnh” cho bà nội bằng cách đánh, trùm áo mưa, nhét giẻ vào miệng khiến cụ bà tử vong.

Ngày 18-7, Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Bình Thạnh khám nghiệm hiện trường là căn nhà trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) để làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Th. (62 tuổi).

Theo đó rạng sáng hai ngày trước công an nhận được thông tin có nghi án giết người xảy ra tại ngôi nhà nên vào cuộc điều tra.

Qua khám nghiệm, thi thể nạn nhân có nhiều dấu vết bị tác động ở cổ, chân bị thương. Hiện trường còn có nhiều áo mưa, quần áo cũ…

Hai người cháu nội là Nguyễn Ngọc Chiến, 31 tuổi, cùng em gái có biểu hiện như "ngáo đá" được đưa về trụ sở để làm việc.

Ban đầu, hai người này khai có phê ma túy, thấy bà nội già yếu, không đi được nên đã “chữa bệnh” bằng cách đánh vào chân, trùm áo mưa lên đầu rồi nhét giẻ vào miệng khiến nạn nhân tử vong.

Hiện vụ việc đang được làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.