Nghi án cha giết con rồi chôn xác trong nhà

(PLO) - Đến 17 giờ ngày 24-9, Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ nghi án cha giết con, chôn ngay trong nhà gần 10 ngày gây chấn động dư luận địa phương.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, một số người dân nghe mùi hôi thối bốc lên từ căn nhà của ông Nguyễn Minh Tâm (33 tuổi, ngụ tổ 25B khu phố 4 phường Trảng Dài Biên Hòa, Đồng Nai) nên tò mò, đi tìm kiếm.

Sau khi tìm xung quanh ngôi nhà, người dân phát hiện thi thể của em Nguyễn Minh Thắng (con trai của Tâm) bị mất tích trước đó nhiều ngày.

 Hố chôn nơi phát hiện thi thể em Thắng

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trườngXác của em Thắng bị chôn ngay lối hẻm thông gió của ngôi nhà. Thi thể nạn nhân đang trong thời kỳ phân hủy, trên mình chỉ mặc chiếc quần đùi, phần đầu bị nứt, nghi bị đánh bằng vật cứng.

Bước đầu, Tâm khai nhận ngày 15-9 đã chính tay giết chết con mình rồi chôn xác trong nhà.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.