Nghi án bé gái 3 tuổi bị cưỡng bức, người mẹ nói gì?

(PLO)- Khi đang ngồi ăn, M. bi bô nói với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay chú T. làm con đau lắm”, rồi M.  kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. 

Liên quan đến vụ “Nghi án thanh niên đã có vợ, 2 con hiếp dâm cháu bé 3 tuổi” xảy ra tại thôn Đồng Mùi, xã Đồng Quế (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc), Pháp Luật TP. HCM đã có cuộc trao đổi với chị H.Q là mẹ cháu bé L.M (ba tuổi) nạn nhân của vụ việc.

Chị Q. kể lại, khoảng 10 giờ sáng hôm 5-11, con chị là cháu L.M xin phép bà nội sang nhà anh Đào Quang T. (32 tuổi), cùng trú tại thôn để chơi. Đến trưa, chị Q. cho con gái lớn của mình sang đón M. về thì thấy quần cháu bị ướt, “lúc này tôi chỉ nghĩ là con tôi tè dầm vì nó mới có ba tuổi nhưng lại thấy cháu khóc” - chị M. nói.

Khi đang ngồi ăn, M. bi bô nói với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay chú T. làm con đau lắm”,  chị Q.  vội đặt bát cơm xuống và bế cháu M. vào lòng gặng hỏi con, lúc này cháu M. đã kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe.

Buổi tối hôm đó, vợ chồng chị Q. đã gọi T. sang để hỏi chuyện. Lúc đầu T. chỉ nói: “Em không làm gì, cháu chỉ sang nhà em chơi”. Sau một lúc chối quanh co, cuối cùng T. đã thừa nhận những hành vi với gia đình như lời cháu M. kể trước đó.

Theo đó, T. kể sau khi đi uống rượu về nhà, thấy cháu M. đang chơi. Lúc này T. đã bế cháu bé vào trong buồng tắm rồi dở trò đồi bại với bé. T. giải thích là... chỉ muốn “nghịch”.

Đến hôm sau (6-11), hai vợ chồng T. tiếp tục sang nhà chị Q. để xin lỗi gia đình cháu M.

Do muốn giữ kín chuyện để không ảnh hưởng đến danh dự gia đình, phần vì sợ mang tiếng con gái mình sau này, T. lại là hàng xóm chỉ cách nhà khoảng 200 m nên gia đình chị Q. đã chấp thuận lời xin lỗi.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài suy nghĩ, gia đình chị Q. nhận thấy cần phải đưa mọi chuyện ra pháp luật. Do vậy, đến ngày 14-12 gia đình cháu M. mới làm đơn tố cáo lên chính quyền địa phương.

“Gia đình tôi chỉ muốn pháp luật sẽ có hình thức xử lý đúng người, đúng tội. Về phía con tôi, hiện tại sức khỏe và tâm lý của cháu đã ổn định trở lại” - chị Q. chia sẻ.

Trước đó (15-12), ông Hạnh, Phó Trưởng Công an xã Đồng Quế (huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc), đã thông tin sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình, phía công an xã đã báo cáo với Công an huyện Sông Lô.

"Về nội dung anh T. có nhận những hành vi trên hay không phía xã không nắm được vì công an huyện thụ lý hồ sơ” - ông Hạnh nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.