Nghi án bé 6 tuổi bị xâm hại khi đi chúc Tết cùng gia đình

Chiều 24/2, Công an huyện Cát Hải, Hải Phòng đã tạm giữ Nguyễn Văn Tú (22 tuổi) để điều tra tố cáo hiếp dâm bé gái 6 tuổi khi nạn nhân cùng cha mẹ đến nhà Tú chúc Tết, ăn cỗ "hóa vàng".

Bố bé gái cho hay, cách đây 3 tháng anh nhận việc sơn bả tưởng tại một vài công trình ở thị trấn Cát Bà và thuê Tú làm cùng. Ngày 22/2, trở lại Cát Bà sau nghỉ tết, vợ chồng anh được Tú mời đến nhà chơi.

Trong lúc vợ chồng anh đang chúc Tết, trò chuyện của người trong gia đình Tú thì Tú đưa bé gái 6 tuổi lên tầng 2, lát sau đưa xuống. Tại nhà Tú, khi đưa con gái đi vệ sinh, vợ anh phát hiện vùng kín của bé chảy nhiều máu...

Ngay sau khi anh trình báo, công an đưa bé gái đến Bệnh viện huyện Cát Hải khám và bác sĩ ghi nhận có tinh dịch... Trung tâm giám định pháp y tại Bệnh viện Việt - Tiệp được đề nghị tham gia xác minh mức độ thương tổn với bé gái này.

Chiều 24/2, Tú bị Công an huyện Cát Hải tạm giữ để phục vụ điều tra.

Theo Giang Chinh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.