Nghe vợ bị đánh, chồng cầm dao đi trả thù

(PLO)- Nghe vợ từng bị đuổi đánh, Nhiên cùng hai con riêng của vợ mang dao đi trả thù...

Ngày 7-5, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhiên (30 tuổi, trú xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ) để điều tra về hành vi đâm người khác trọng thương.

Công an làm việc với Nguyễn Văn Nhiên.

Được biết Nhiên làm nghề lái xe nên thường xuyên vắng nhà. Ngày 1-5, Nhiên về nghỉ lễ, nói vợ đi mua đồ về nấu ăn để Nhiên ăn đi làm.

Trên đường vợ Nhiên gặp Mạnh rồi bị Mạnh gây sự và đánh. Khi nghe tin vợ mình đang bị đánh, Nhiên đã cầm dao cùng hai người con riêng của vợ đi tìm Mạnh để trả thù.

Khi đến trước cổng thôn Tân Lập, xã Ea Blang thì Nhiên gặp Mạnh. Nhiên cầm dao từ phía sau chạy tới đâm vào người Mạnh rồi đi về nhà.

Mạnh sau đó được người dân đưa đến BV đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên phải chuyển xuống BV Chợ Rẫy điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.