Nghe bạn nhậu “khích đểu”, chồng đổ xăng đốt vợ con

Trong lúc nhậu với bạn, Nguyễn Mẫn có lời chê trách vợ mình. Nghe vậy một bạn nhậu có lời “khích đểu”: “Nếu là vợ tao thì tao đổ xăng đốt rồi”. Thế là Mẫn đã làm thật.
Ngày 29/8, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết đã tiến hành điều tra và lấy lời khai Nguyễn Mẫn (SN 1979, trú thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam) về hành vi dùng xăng đốt vợ con.

Nghe bạn nhậu “khích đểu”, chồng đổ xăng đốt vợ con ảnh 1

Cháu Nguyễn Thị Như N. đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Nam

Do có mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nên chiều ngày 23/8, vợ Mẫn là chị Nguyễn Thị D. (SN 1982, trú thôn Bàu Tây, xã Đại Hòa, Đại Lộc) đón con là bé Nguyễn Thị Như N. (SN 2007) và em trai Nguyễn Anh V. (SN 2010) đi học về thì Mẫn chặn đầu xe rồi lấy bình xăng treo trên xe máy của tưới lên người chị D. và bé N. rồi bật hộp quẹt đốt.

Khi ngọn lửa bùng lên và tiếng la hét của chị D. cùng 2 đứa con thì mọi người hoảng hốt ùa ra dập lửa. Chị D. dù bị lửa bén vào ống quần nhưng cũng cố ôm cháu trai V. tránh xa ngọn lửa.

Sau đó, mọi người dập lửa và đưa 2 mẹ con chị D. vào Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Còn cháu V. do được mẹ che chắn nên không bị phỏng. Trong đó cháu N. bị phỏng độ 2, chị D. bị phỏng ở chân phải.

Trước đây sau khi cưới nhau, vợ chồng Mẫn về ở với cha mẹ chồng ở thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc). Vì nhà chồng chật chội nên chị D. thường đưa 2 con về ở bên nhà mẹ đẻ, việc làm này của vợ làm Mẫn không thích và hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn.

Theo thông tin, ngày ngày trước Mẫn có uống rượu với mấy người bạn ở Đà Nẵng và kể với bạn về chuyện vợ chồng mình. Có người trong bàn rượu “vô tư” buột miệng “Nếu là vợ tao thì tao đổ xăng đốt rồi”, thế là về nhà Mẫn làm thật.

Theo Công Bính (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.