Nghệ An: Phát hiện cánh tay đứt lìa trên đường sắt

Lúc 23 giờ 30 phút đêm 17/6/2011, tại Km305 khu ga Quán Hành, TP Vinh, Nghệ An, người dân đã phát hiện một nhân viên tuần đường sắt bị tàu hỏa cán chết.

Tại thời điểm trên, một số người dân sống ở gần ga Quán Hành thuộc xã Nghi Yên, Nghi Lộc đã phát hiện một cánh tay đứt lìa và những mảnh thi thể văng xung quanh đường sắt. Vụ việc nhanh chóng được người dân báo cho cơ quan chức năng.

Nghệ An: Phát hiện cánh tay đứt lìa trên đường sắt ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Trung, 35 tuổi, công nhân tuần đường sắt, cung đường Quán Hành - Vinh.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn vừa có tàu du lịch ĐH2 (Đồng Hới - Hà Nội) và tàu Thống Nhất SE1 (hành trình hướng Hà Nội - TP.HCM) đi qua nhưng không biết tàu nào gây nên cái chết của anh Trung.

Theo Tiến Dũng (Dân Việt)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.