Ngạt khí gas 3 người chết: Hố gas ngoài trời vẫn gây chết người

(PLO)- Tai nạn hố gas gây chết ba người ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đang được cư quan chức năng tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân. Chủ tịch tỉnh ông Nguyễn Tiến Hải cùng Ban giám đốc Công an tỉnh, các ngành chức năng đến hiện trường làm việc và chia buồn cùng gia đình.

Tại hiện trường thể hiện, nhà ông Nguyễn Văn Tặng, 52 tuổi, thuộc ấp Lý Ấn xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước có nuôi heo và làm biogas, loại bằng bọc nylon. Vị trí đặt hố gas nằm dọc sát vách nhà ông. Người dân cho biết hố gas này chỉ được làm từ khoảng bốn tháng qua, có gas phình to lên nhưng ông Tặng vẫn chưa sử dụng cho sinh hoạt gia đình.

Khu vực đặt hố lộ thiên, không mái che chắn và không nhiều cây xanh che chắn đến tụ khí. Tuy nhiên, khi tai nạn xảy ra thì khu vực này gần như đứng gió, khí không thoát đi được nên đã gây ra thảm cảnh.

Các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường

Lúc 9 giờ 30 sáng cùng ngày 23-4, cơ quan chức năng còn phát hiện mùi gas còn nồng nặt tại hiện trường.Thông thường, những vụ tai nạn ngạt khí gas nghiêm trọng vẫn là thuộc các khu vực bị tụ động khí như dưới hố gas sâu, hay có nhiều vật che chắn gây tụ khí.

Thông tin chi tiết về vụ tai nạn đã được cơ quan chức năng ghi nhận khá chi tiết sau một buổi làm việc tại hiện trường. Theo đó, khoảng 6 giờ 15 phút sáng nay 23-4, ông Tặng nghe có mùi gas nồng nặc nên ra xem đường ống và hầm biogas.

Chỉ vài phút sau đó vợ ông Tặng là bà Phạm Thị Giếng, 51 tuổi ra xem. Thấy chồng ngất bà vừa la làng vừa xong ra lôi chồng lên khỏi ao. Tuy nhiên, khi bà chưa kéo được chồng lên bờ thì cũng ngất đi.

Liền đó có sáu người hàng xóm khác cũng chạy đến ứng cứu và bị ngất tương tự. Bao gồm gia đình chị Trần Mỹ Hạnh, anh Giang, anh Thanh, anh Hùng. Tất cả đều bị ngất đi do ngạt khí gas và sau đó ba người đã chết là vợ chồng anh Tặng cùng chị Trần Mỹ Hạnh. Còn năm người khác là chồng chị Hạnh, cha chồng chị cùng Giang, Thanh, Hùng hiện đang cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Cái Nước.

Theo các bác sĩ ở Bệnh viện này thì hiện 4/5 người đã qua cơn nguy kịch, còn một người vẫn đang hôn mê.

Anh Phạm Văn Hảo, một trong những người trực tiếp ứng cứu tám nạn nhân kể lại: "Ban đầu mọi người cứ tưởng vợ chồng anh Tặng bị điện giật nên cúp điện mới xong vào. Nhưng khi xong vào thì tất cả đều bị xỉu và rơi xuống kênh. Khi tôi chạy đến thì nghi là khí gas gây ngạt nên bảo mọi người nính thở trong lúc kéo các nạn nhân lên. Tuy vậy một số người sau đó bị nôn ói, khó chịu nhưng không nguy kịch".

Đến hiện trường ngay sau hơn một giờ vụ tai nạn xảy ra, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch tỉnh Cà Mau, đã chỉ đạo điều tra nguyên nhân tay nạn. Đồng thời thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ các gia đình gặp nạn. Mỗi nạn nhân tử nạn được hỗ trợ 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình bị nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.