Ngáo đá vào chợ vung dao chém loạn xạ

(PLO)- Một người đàn ông nghi bị ngáo đá đi vào chợ đánh nhiều người và dùng dao chém một người tử vong.

Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ nghi can Phan Hữu Trọng (32 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi dùng hung khí chém người tại chợ Phú Thứ (xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: VH

Thông tin ban đầu, sáng 13-6, Trọng đi bộ vào chợ Phú Thứ liên tục chửi bới, có biểu hiện không bình thường, như ngáo đá. Lúc này người thân của Trọng đang bán hàng trong chợ chạy ra can ngăn, bị Trọng đánh.

Không dừng lại ở đó, ông Phạm Công Nghiệp (61 tuổi) đang bán hàng gần đó cũng bị Trọng lao tới chém nhiều nhát vào người, nạn nhân bỏ chạy được vài mét thì gục trên vũng máu.

Được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Nghiệp đã tử vong sau đó. Vụ việc khiến nhiều tiểu thương trong chợ một phen kinh hoàng, tháo chạy thục mạng.

Sau đó, những người thân trong gia đình đã khống chế Trọng đưa lên trụ sở công an và đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.