Ngáo đá dùng dao dọa giết bố mẹ ruột

(PLO)- Kẻ ngáo đá đập phá nhiều đồ đạc trong nhà, cầm dao truy đuổi người thân trong gia đình bị cơ quan công an kịp thời khống chế.

Ngày 20-2, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa bắt giữ Huỳnh Thanh Duy (28 tuổi, trú phường Phước Vĩnh, TP Huế) khi đang dùng dao đe dọa bố mẹ ruột.

Sáng cùng ngày, Duy có biểu hiện “ngáo đá” đập phá nhiều đồ đạc trong nhà, cầm dao truy đuổi người thân trong gia đình.

Nhận được thông tin từ người nhà, lực lượng Công an phường Phước Vĩnh đã có mặt và báo cho Cảnh sát 113 Công an Thừa Thiên - Huế đến hiện trường để vận động, thuyết phục Duy buông dao.

Sau đó, công an đã khống chế, tước hung khí trên tay người này.

Theo Công an phường, Huỳnh Thanh Duy nghiện ma túy nhiều năm, trước đây đã có biểu hiện “ngáo đá” và đã bị lực lượng Cảnh sát 113 khống chế, bắt giữ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.