'Ngáo đá' chống trả công an bằng mã tấu khi bị vây bắt

(PLO)- Hùng bị truy nã về tội trộm cắp tài sản, khi cơ quan công an truy bắt thì Hùng dùng hung khí chống trả.

Ngày 15-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) cho biết đã bắt giữ Lê Ngọc Hùng (40 tuổi, trú xã Quảng Thọ) và Nguyễn Thị Thảo (38 tuổi, trú xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền), bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Hùng và Thảo bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 17-7, Hùng và Thảo đã thực hiện hành vi trộm cắp một cây mai cảnh của một người dân ở thôn Phước Thanh, xã Quảng An, huyện Quảng Điền trị giá 48 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hùng và Thảo.

Sau đó, Hùng và Thảo đã trốn khỏi nơi cư trú nên bị truy nã.

Khi tiến hành bắt giữ hai bị can, Lê Ngọc Hùng có biểu hiện "ngáo đá", sử dụng mã tấu cố thủ và chống trả lại lực lượng công an. Nhưng sau đó Công an huyện Quảng Điền đã khống chế được hai bị can.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.