'Ngáo đá' cầm dao cố thủ trên mái nhà

(PLO)- Sau hơn ba giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã khống chế được thanh niên nghi "ngáo đá" cố thủ trên mái nhà.
Đến hơn 8 giờ ngày 14-6, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế dưới sự chỉ đạo của Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã khống chế được nam thanh niên nghi ngáo đá cố thủ trên mái nhà dân ở kiệt 254 Phan Chu Trinh, TP Huế.

Lực lượng chức năng tiếp cận kẻ ngáo đá cố thủ trên mái nhà. Ảnh: V.Thắng

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 sáng cùng ngày, nam thanh niên này mang theo một con dao chạy từ phía đường Phan Chu Trinh vào kiệt 254. Sau đó trèo lên mái nhà đang xây dựng ở bên trong kiệt này với biểu hiện không bình thường, nghi bị ngáo đá.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế triển khai lực lượng đến hiện trường để tiếp cận, đưa người này xuống đất.

Ngáo đá bị khống chế.

Mỗi lần công an tiếp cận gần là người này dùng dao đe dọa tự đâm vào bụng mình.

Phải sau gần ba giờ sử dụng nhiều biện pháp khiến người này phân tâm, lực lượng của Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế mới tiếp cận và khống chế nam thanh niên đưa về trụ sở công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.