Ngang nhiên trộm đồ tại siêu thị BigC

Hoàng và Một vào siêu thị BigC trộm giày da, áo sơ mi, thắt lưng da trị giá 1,7 triệu đồng đưa ra một góc vắng rồi mặc vào đàng hoàng đi ra cửa...

Hà Huy Hoàng, 27 tuổi, trú tại huyện Văn Giang và Lê Không Một, 25 tuổi, trú tại huyện Yên Mỹ, cùng tỉnh Hưng Yên (trong đó Hoàng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản rủ nhau vào trộm cắp tại siêu thị BigC với thủ đoạn chọn một số đồ dùng đắt tiền, gồm 2 đôi giày da, một chiếc áo sơ mi, 1 thắt lưng da trị giá 1,7 triệu đồng đưa ra một góc vắng.

Sau đó, các đối tượng tháo thiết bị báo động trên các loại hàng rồi mặc áo, đi giầy và thắt lưng da vào người, đàng hoàng đi qua cửa thanh toán mà không bị phát hiện. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của các đối tượng đã không qua được mắt các trinh sát của Tổ công tác 142 Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại siêu thị BigC.

Khi các đối tượng vừa thoát ra ngoài cửa siêu thị thì bị tổ công tác bắt giữ, sau đó giao cho Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy) tiếp tục xử lý

Theo T.H (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.