Ngăn vụ trộm cá, một công an viên bị chém trọng thương

(PL)- Ngày 7-8, ông Phan Bá Cương (47 tuổi, công an viên xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh)vẫn đang được cấp cứu, điều trị vết thương tại BV Đa khoa Hà Tĩnh.

Theo ông Cương, chiều 6-8, ông từ trụ sở công an xã về đến nhà thì phát hiện một nhóm thanh niên (gồm năm nam, hai nữ) đang đánh bắt cá ở hồ nuôi cá của gia đình. Ông Cương liền đến nhắc nhở, yêu cầu những thanh niên đang đánh bắt cá dưới hồ lên bờ. Nhóm này lên bờ, dừng việc đánh bắt cá nhưng lớn tiếng gây sự với ông Cương. Bất ngờ một thanh niên chạy đến mở cốp xe máy lấy con dao dài khoảng 50 cm ra chém vào đầu ông Cương rồi đuổi chém vào bả vai.

Sau đó ông Cương được người thân đưa đến BV Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng bị hai vết dao chém vào đầu và cổ sau dài khoảng 3-5 cm. Được biết một thanh niên bị ông Cương đánh trả cũng đang cấp cứu tại BV Đa khoa Hà Tĩnh.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.