Ngân hàng bị cướp khi chỉ có một bảo vệ

(PL)- Liên quan vụ cướp chi nhánh ngân hàng ở thị xã Duyên Hải, Trà Vinh, ngày 27-4, Thượng tá Huỳnh Văn Khởi, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết:

Công an tỉnh Trà Vinh phác họa chân dung tên cướp, gửi công an các địa phương khác và người dân biết tiến hành tố giác tội phạm.

Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ camera an ninh dài 90 giây ghi cảnh tên cướp dùng súng khống chế nhân viên ngân hàng để truy tìm thủ phạm.

Trước đó, chiều 26-4, tên cướp mặc áo khoác trùm đầu, bịt mặt, chĩa súng khống chế sáu nhân viên (ba nữ, ba nam), yêu cầu gom tiền bỏ vào túi. Sau đó kẻ cướp dọa nhóm nhân viên vào trong góc rồi nhanh chóng tẩu thoát. Theo cơ quan điều tra, có thể nghi phạm đã theo dõi ngân hàng một thời gian dài, đã nắm rõ quy luật hoạt động tại đây, biết thời điểm ngân hàng kết toán và chỉ có một nhân viên bảo vệ nên  xông vào cướp tài sản.

Kẻ cướp đã lấy đi 1,6 tỉ đồng và gần 36.000 USD.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.