Ngã xuống sông Hồng khi đang chụp ảnh trên cầu Long biên

(PLO)- Khi đang ngắm cảnh và chụp ảnh trên cầu Long Biên, một nam thanh niên bị ngã xuống sông Hồng, được đội cứu hộ đưa lên bờ sau đó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 15 ngày 28-12, người dân qua cầu Long Biên, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội phát hiện một thanh niên bị ngã xuống sông Hồng khi đang ngắm cảnh và chụp ảnh trên cầu Long Biên.

nga-xuong-song-7955.jpg
Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân lên bờ. Ảnh CA

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Hà Nội ứng trực gần khu vực đã cử xuồng cứu hộ chuyên nghiệp và cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Ngay khi có mặt, ghi nhận nạn nhân đã tự bơi bám vào trụ cầu Long Biên, đội cứu hộ đã đưa nạn nhân lên bờ sơ cứu ngay sau đó.

Nạn nhân được xác định là anh VTA, 33 tuổi, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.