Ngã từ xe ôm, 1 phụ nữ bị xe buýt cán ở ngã 6

(PLO)- Người phụ nữ được tài xế xe ôm chở lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám thì ngã xuống làn đường ngược chiều, bị xe buýt cán tử vong tại chỗ.
Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 20 sáng 6-4, người đàn ông đứng tuổi hành nghề xe ôm chở người phụ nữ tên X. (48 tuổi, tạm trú quận 1, TP.HCM) lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám theo hướng về ngã sáu Phù Đổng.

Khi đến trước số 12 Cách Mạng Tháng Tám (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM), bà X. bất ngờ ngã xuống làn đường ngược lại.

Người phụ nữ ngã xuống đường và bị xe buýt cán phải tử vong tại chỗ sáng 6-4.

Đúng lúc này, xe buýt biển số TP.HCM do tài xế T. cầm lái không xử lý kịp đã cán phải khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy thông tin điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.