Ngã từ giàn giáo xuống đất, một thợ hồ tử vong

(PLO)- Trong lúc làm việc trên giàn giáo, một thợ hồ không may trượt chân ngã xuống đất bất tỉnh và tử vong tại bệnh viện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể người thợ hồ xấu số cho gia đình lo hậu sự.

thợ hồ
Hiện trường nơi người thợ hồ ngã xuống đất bất tỉnh. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, vào sáng 15-3, ông BVE (55 tuổi, ngụ xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) làm nghề thợ hồ tại một công trình xây dựng ở cùng xã.

Trong lúc làm việc trên giàn giáo, người thợ hồ này không may trượt chân ngã xuống đất bất tỉnh.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu nhưng đến chiều tối cùng ngày, do chấn thương quá nặng đã tử vong.

Được biết, gia đình ông E có hoàn cảnh rất khó khăn, bản thân nạn nhân là lao động chính của gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.