Ngã từ giàn giáo, một thợ hồ tử vong

(PLO)- Trong quá trình làm việc tại một căn nhà được sửa chữa, người thợ hồ bị trượt ngã, rơi từ giàn giáo xuống đất, tử vong. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-6, Công an thành phố Đồng Nai vẫn đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong.

Hình ảnh. tai nạn.jpg
Người dân vây quanh khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, ông PVH (54 tuổi, quê Bắc Ninh) làm thợ hồ tại một căn nhà đang sửa chữa ở khu phố 30 (phường Long Bình) bị trượt ngã rơi từ giàn giáo xuống đất, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, công an phường Long Bình có mặt tại hiện trường phối hợp công an thành phố Đồng Nai và đơn vị liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.