Ngã ra đường sau va chạm, nữ sinh bị xe tải cán tử vong

(PLO)- Nữ sinh chạy xe máy trên cầu thì va chạm với một xe máy khác ngã ra đường cùng lúc xe tải trờ tới...

Sáng 11-1, nữ học sinh Lê Thị Hoàng My (18 tuổi, ngụ xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) chạy xe máy trên đường Ông Ích Đường để về nhà. Khi đến giữa cầu Cẩm Lệ (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), xe của nữ sinh này va chạm với xe máy chạy cùng chiều.

Rất đông người dân theo dõi hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.H

Nữ sinh này không may ngã ra giữa đường, cùng lúc xe tải phía sau trờ tới. Tài xế không thắng kịp đã cán qua khiến nữ sinh tử vong tại chỗ.

Được biết, em My đang học lớp 12 của một trường THPT ở Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng quận Cẩm Lệ đã đến phong tỏa hiện trường điều tra vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.