Ném mìn để “làm luật” ở bến đò sông biên giới Ka Long

Nhóm côn đồ ở Móng Cái (Quảng Ninh) đã cho người “gác” ở các khu vực bến đò sông biên giới Ka Long, ép các chủ hàng “cắt” lại cho chúng 200 nhân dân tệ mỗi container hàng đã bốc xếp. “Đầu cai” cố tình cho công nhân bốc xếp thì bị ném mìn vào nhà.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa điều tra, làm rõ nhóm 10 đối tượng hình sự có hành vi khống chế, đe doạ, hành hung những người làm nghề bốc xếp hàng hoá và cưỡng đoạt tài sản của một số chủ hàng tại vùng biên Móng Cái.

Ném mìn để “làm luật” ở bến đò sông biên giới Ka Long ảnh 1

Bốc dỡ hàng hoá trên sông Ka Long (Móng Cái). Ảnh: Báo Quảng Ninh

Cơ quan công an đã bắt giữ kẻ cầm đầu nhóm tội phạm này là Ngô Thành Duy (SN 1981, trú phường Hải Hoà, TP Móng Cái) cùng 6 đồng bọn, đồng thời ra lệnh truy nã 3 đối tượng khác.

Trước đó, 2 “đầu cai” cửu vạn bốc xếp hàng hóa đường biên thuộc khu vực biên giới phường Hải Hòa, TP Móng Cái là Vũ Văn Hiệu và Lê Văn Minh trình báo với cơ quan công an đã 3 lần liên tiếp bị nhóm côn đồ ném mìn vào nhà đe dọa. Kẻ cầu đầu nhóm côn đồ này là Ngô Thành Duy.

Quá trình xác minh điều tra, lực lượng công an xác định, Ngô Thành Duy cầm đầu một nhóm đối tượng hình sự, đã sử dụng vũ lực đe dọa các “đầu cai” cửu vạn để làm luật. Bọn côn đồ yêu cầu các anh Hiệu, Minh và một số “cai” khác phải cho “cửu vạn” nghỉ để ép các chủ hàng phải “cắt” lại cho chúng 200 nhân dân tệ với mỗi container hàng đã bốc xếp.

Bọn côn đồ còn bố trí người đứng “gác” ở các khu vực bến đò sông Ka Long, nếu thấy công nhân của các đội “cửu vạn” thì chặn lại, không cho đi làm. Nếu trường hợp “đầu cai” nào cố tình cho công nhân bốc xếp thì lập tức bị bọn chúng dọa “xử”.

Trước sức ép của nhóm tên Duy, một số “đầu cai” đã đồng ý cho công nhân bốc xếp tạm nghỉ. Đã có chủ hàng phải chấp nhận nộp cho nhóm côn đồ này 200 nhân dân tệ cho mỗi container nếu muốn bốc được hàng.

Riêng các anh Hiệu, Minh và một “đầu cai” khác là Nguyễn Bá Trung, trú tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái, vẫn tiếp tục cho người lao động đi làm nên lập tức bị đe doạ, hành hung…


Theo Trọng Đức (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.