Ném bể kính xe vì không được thuê làm tài xế

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, (An Giang) đã khởi tố bị can đối với Phạm Thành Được (ngụ thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo đó, chiều 14-5, Được đang đi bộ trên tỉnh lộ 941 hướng Lộ Tẻ - Tri Tôn thì gặp xe tải mang biển kiểm soát 67C-028.72 chạy trên đường, trên xe có chị Lâm Thị Phỉ đang ngồi trên cabin. Được nhớ lại trước đây do có mâu thuẫn với chồng chị Phỉ nên chị Phỉ không thuê Được lái xe nữa. Liền lúc đó, Được chặn xe tải lại, nhặt khúc gỗ ném vào xe làm bể kính chiếu hậu. Chưa dừng lại đây, Được tiếp tục lấy đá ném bể kính chắn gió. Khi Được bỏ đi thì bị Công an xã Vĩnh An bắt giữ. Cơ quan điều tra trưng cầu hội đồng thẩm định giá trị tài sản, kết quả tổng giá trị tài sản bị thiệt hại trên 3 triệu đồng.

GIA KHIÊM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.