Nạn rạch người đi đường lan tới Nha Trang

(PL)- Chị NHTD (ở TP Nha Trang, Khánh Hòa) chiều 21-3 cho biết khoảng 18 giờ ngày 20-3, khi chị đang đi xe đạp trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) thì có hai thanh niên đi trên xe Wave cũ màu xanh vượt lên.

Người thanh niên ngồi sau bịt mặt quơ tay sang phía chị, sau đó hai người này tăng ga chạy mất. Cảm giác tay mình đau rát, chị D. nhìn xuống thì thấy máu chảy. Sau khi đến trụ sở Công an phường Lộc Thọ trình báo vụ việc, chị D. được người thân đưa đến bệnh viện sơ cứu, rửa vết thương và tiêm thuốc ngừa uốn ván.

Chiều cùng ngày, Thượng tá Lương Thanh Hải - Trưởng Công an phường Lộc Thọ cho biết hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Công an TP Nha Trang.

Được biết khoảng một tháng nay ở thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã rộ lên nạn rạch mông, đùi phụ nữ làm nữ sinh và phụ huynh hoang mang lo lắng. Trong một lần mật phục điều tra, một công an viên xã ở Ninh Hòa đã bị tai nạn chấn thương sọ não, tử vong.

 XUÂN PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.