Nạn nhân vụ cướp giật gửi thư cảm ơn công an

(PLO)- Ngày 3-4, Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của chị Rơ Châm Chuyên (42 tuổi, trú làng Bua, xã Ia Pnôn).
Trước đó, ngày 10-3-2018, chị Chuyên đến Công an trình báo về việc bị một thanh niên khoảng 20 tuổi, cao khoảng 1,8m, đeo hoa tai, chạy xe máy nhãn hiệu Airblade màu đỏ, giật túi xách.
Bên trong túi xách có 3,5 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại Iphone 6, 1 điện thoại Masstel, 1 chiếc đồng hồ và 1 thẻ ATM.

Phan Văn Vinh khi bị bắt giữ

Trong thư, chị Chuyên cho biết mình là nạn nhân của vụ cướp tài sản nói trên. Sau khi chị đi trình báo, Công an huyện Đức Cơ đã tức tốc vào cuộc và ngày 11-3-2018 thì đã điều tra, làm rõ, bắt giữ kẻ cướp giật là Phan Văn Vinh 19 tuổi, trú tại xã Ia Dom), kịp thời thu giữ tang vật vụ án, trả lại cho chị Chuyên.

Về Phan Văn Vinh, sau khi bị bắt, người này khai nhận do nghiện game và nợ chủ tiệm game số tiền lớn mà không có khả năng trả nên đi cướp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.