Nạn nhân kể lại giây phút nổ lò hơi 6 người tử vong ở Đồng Nai

(PLO)- "Đang đứng làm việc thì nghe tiếng nổ lớn, sức ép vụ nổ khiến tôi gục xuống nhưng vẫn gắng nhìn xung quanh thì thấy nhiều công nhân nằm bất động...", anh Thanh kể.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nằm điều trị vết thương tại bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai), anh Đỗ Xuân Thanh (34 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết lúc vụ nổ lò hơi vào sáng 1-5 tại công ty Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), anh đang làm việc ở bộ phận máy bào thành phẩm, cách bình hơi khoảng 30m.

Anh Thanh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu ngực, bụng, xây xát da toàn thân.

tử vong 2.jpg
Anh Đỗ Xuân Thanh kể lại giây phút sinh tử. Ảnh: VH.

"Đang đứng làm việc thì nghe tiếng nổ lớn, sức ép khiến tôi gục xuống. Lúc đó tuy bị gục nằm dưới nền xưởng nhưng tôi còn tỉnh táo, gắng nhìn xung quanh thì thấy nhiều đồng nghiệp nằm bất động…”, anh Thanh nhớ lại.

Theo anh Thanh, do công ty đang cần đơn hàng gấp nên ngày nghỉ 1- 5 công ty vẫn hoạt động và trả lương gấp đôi nên nhiều công nhân đã đăng ký làm việc. Vụ tai nạn xảy ra khi bắt đầu ca làm việc khoảng một giờ đồng hồ.

Sau hơn 2 ngày được cấp cứu, điều trị kịp thời nên anh Thanh hiện đã tỉnh táo nhưng cơ thể vẫn đang rất đau và bác sĩ chẩn đoán anh được chẩn đoán gãy đa xương sườn, tràn máu - tràn khí màng phổi phải, chấn thương gan, thận….

Còn công nhân Lê Văn Beo (26 tuổi, quê An Giang) là một trong những nạn nhân có nhiều vết thương ngoài da, anh chỉ có thể ngồi vì phía sau lưng là một mảng bỏng rất to.

Anh Beo kể lại: Thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang đứng sắp xếp các tấm ván cách lò hơi hơn 10m. Vụ nổ lớn đến mức khiến anh ngã lăn ra đất, những mảnh vỡ của bình hơi cùng những vật dụng gần đó bay văng vào người anh.

“Lúc này quần áo rách, chảy máu, đầu óc choáng váng nhưng tôi không thể cử động. Tôi nhìn thấy nhiều người nằm trước khi bất tỉnh. Khi mở mắt thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện...”, anh Beo kể lại.

tử vong.jpg
Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi công nhân Lê Văn Beo. Ảnh: VH.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh rộng hơn 10.000 m2 được chia làm ba nhà xưởng, xây tường gạch xung quanh, mái lợp tôn, chuyên làm ván lót sàn, tủ giường, bàn ghế...

Tại các nhà xưởng lại ngăn thành từng khu vực cắt xẻ, tiện, gia công sản phẩm và đóng gói. Ca sáng hôm 1-5 có hơn 100 công nhân làm việc, riêng tại khu vực gần lò hơi có 42 người.

Theo Công an huyện Vĩnh Cửu, vụ nổ lò hơi xảy ra khoảng 8 giờ 30. Tai nạn khiến 6 người tử vong (32-39 tuổi), gồm: Lò Văn Lòn, quê Sơn La; Lương Văn Hùng, quê Nghệ An; Trần Văn Nguyễn, quê Bắc Giang; Trần Văn Cường, quê Bạc Liêu; Sơn Ngọc Thúy, quê Sóc Trăng; Xie Xhenlong (quốc tịch Trung Quốc) và 5 công nhân làm việc gần đó bị thương.

Tử vong.jpg
Hiện trường vụ nổ bình hơi.

Theo Công ty sản xuất gỗ Bình Minh, trong quá trình sử dụng, doanh nghiệp phát hiện có trục trặc về kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày 30-4.

Đến sáng 1-5, cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra, vận hành thì nồi hơi phát nổ... Nguyên nhân ban đầu được xác định là lỗi kỹ thuật trong quá trình sửa chữa hoạt động gây nổ lò hơi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.