Nạn nhân bị xe đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà tông tại sân bay đã tử vong

(PLO)-Chiều 13-2, ông Ngô Văn Ngạch, một trong những nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn tại sân bay Tân Sơn Nhất do tài xế xe đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà đạp nhầm chân ga khiến 11 người bị thương, đã tử vong tại bệnh viện 115.

Trước đó đêm 10-2,  ông Ngạch được chuyển đến bệnh viện 115 trong tình trạng đa chấn thương. Cụ thể nạn nhân này bị gãy 1/3 hở xương đùi phải, gãy cẵng chân bên phải, gãy xương đòn phải, não bị xuất huyết ở đỉnh phải.

Chiều cùng ngày, vợ chồng ca sỹ Hồ Ngọc Hà và ông Nguyễn Quốc Cường (chủ nhân của chiếc xe Audi A8L gây tai nạn khi đến đón ca sỹ Hồ Ngọc Hà tại sân bay) đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và bàn phương án đưa nạn nhân về quê an táng (ảnh). 

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Cường cho biết sẽ bố trí xe để đưa nạn nhân, gia đình về quê và lo toàn bộ chi phí cho nạn nhân.

PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.