Nam thanh niên tử vong trong nhà với nhiều vết máu ở Bình Phước

(PLO)- Trong nhà và trên người nạn nhân có nhiều vết máu, chiếc xe máy thì biến mất. 

Ngày 6-6, Công an huyện Phú Riềng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc nghi là án mạng.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường nghi án giết người. Ảnh: KD

Nạn nhân là anh ĐKV (31 tuổi, ngụ thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng).

Theo thông tin ban đầu, chiều 5-6 người thân phát hiện trong sân nhà anh V. có nhiều vết máu nên đi vào kiểm tra.

Khi vào trong nhà anh V., mọi người phát hiện nạn nhân nằm dưới nền nhà bếp và đã tử vong, trên người có nhiều vết máu.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Phú Riềng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ.

Tại hiện trường, vết máu vương khắp nơi từ ngoài sân vào trong nhà.

Được biết, nạn nhân có một chiếc xe máy nhưng thời điểm phát hiện vụ việc, không thấy chiếc xe máy đâu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.